Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Wed 18 Jan 2012, 00:15 | |
| Bài thứ 30TẾT XA QUÊ
Nơi đất khách. Nhớ quê nhà Ngày Xuân đón Tết … Vỡ òa trong tim Nhớ nồi bánh tét, hương riêng Lửa reo tí tách, ngoài thềm bấc chao
Nhớ soong bồ kết rì rào Để mẹ gội tóc đón chào đầu năm Nhớ em thơ, quanh bếp chăm Chờ bánh chín tới – Lảnh phần chung - riêng!
Nhớ mâm cỗ đón tổ tiên Bàn thờ hoa, quả… sở nguyền, lộc dâng Nhớ lời mẹ dặn đầu năm Đừng quét nhà cửa, đừng làm phiền nhau…
Lời ăn, tiếng nói, ngọt ngào Đừng để năm mới, lời vào tiếng ra Ngày Xuân đẹp khắp mọi nhà… Cội nguồn dân tộc đời ta giữ gìn!
Em giờ xa, lạc cánh chim Mùa Xuân, ngày Tết… niềm riêng - phận người! Nhớ quê hương - Tim bồi hồi Mẹ ơi! nước mắt ngập đời! Sao quên (?!)
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Wed 18 Jan 2012, 23:34 | |
| Bài thứ 31Xuân Về Thương Hương lòng chợt thoảng qua Tết đẹp dẫu xa nhà Rượu ép quên tình mẹ Trà chèn nhớ nghĩa cha Khi buồn tâm cảm rộng Lúc khổ dạ thông xa Vũ trụ dần thay mới Vì yêu ý phải hòa Vì yêu ý phải hòa Sống tốt ở phương xa Lặng tiếng ngồi xem bạn Êm lời đứng ngẫm cha Mây lành tươi đỉnh phố Gió thiện mát ngôi nhà Đỏ pháo mai vàng nở Xuân về nhẹ thoáng qua
Rượu Say mất trí Trà làm tỉnh táo
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Fri 20 Jan 2012, 03:56 | |
| Bài thứ 32VUI XUÂN
Xuân về trên bản quê em Đào, mơ nở rộ khắp ven sường đồi Én vui chao liệng trên trời Xuân này no ấm mọi người đều vui Hội xuân nhộn nhịp khắp nơi Thanh niên say đắm vui chơi ném còn Đầu bản mấy đứa trẻ con Thi cù làm nó quya tròn thật lâu Mấy bà khăn vấn trên đầu Cầu chúc con cháu làm giàu thật nhanh Dỡ bỏ mái lá, lều tranh Xây nhà, lợp ngói chắc thành như xuôi Xuân này vui lắm ai ơi Đất nước đổi mới mọi người ấm no.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Fri 20 Jan 2012, 03:57 | |
| Bài thứ 33MÙA XUÂN
Mùa xuân nay đã đến rồi Muôn cây nảy lộc đâm troìi non tơ Ngoài trời mưa rơi lơ thơ Gió se se lạnh vuốt bờ vai em Tung tăng bé chạy đi xem Hàng trăm ngày hội rất quen của làng Mấy cô áo đỏ áo vàng Dẻo đôi tay múa rộn ràng hát ca Đứng liền cách đó không xa Mấy chú khăn xếp cũng ra hát cùng Ngoài kia trống dục tùng tùng Một đôi trai tráng vẫy vùng vật nhau Góc sân kia ở phí sau Hội thi nấu nướng thi nhau trổ tài Hai hàng nam, nữ kéo dài Hì hà, hì hục miệt mài kéo co Ao đình thì thật là to Trò chơi bắt vịt lặn mò khó khăn Mặt luôn suy nghĩ băn khoăn Mấy bác cờ tướng đương săn nước khờ Dòng kênh đông nghịt đôi bờ Hội đua thuyền đã đến giờ xuất quân Gió bay phần phật áo quần Một đôi nam nữ cong cần đánh đu Thấp thoáng bóng mấy thầy tu Cùng mấy bà cụ lu bu trong chùa Cầu chúc năm mới được mùa Cầu cho con cháu bán mua phát tài Mọi người sức khoẻ dẻo dai Chung thuỷ, hạnh phúc suốt đời bên nhau Én vui chao liệng trên đầu Hoa xuân khoe sắc muôn màu đẹp tươi Người dân ròn rã tiếng cười Mùa xuân đẹp quá ôi trời Việt Nam./.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Sat 21 Jan 2012, 21:03 | |
| Bài thứ 34XUÂN NHỚ !
Anh gom nhặt chút hương tàn, Áo hoa tóc bím bên hàng dậu thưa Vi vu gió chuyển sang muà Giật mình mới biết xuân vừa ghé thăm Bồng bềnh giấc mộng trăm năm, Xót xa cho một kiếp tằm nhả tơ Cuộc đời chẳng đẹp như thơ Để yêu thương mãi mịt mờ cánh chim Từng đêm bóng chiếc! từng đêm, Bên trang giấy trắng mong tìm bờ môi Héo hon từ độ xa người Đời ta lạc lõng chơi vơi vũng sầu Ước gì mình chẳng quen nhau Ươc em đừng vội quên câu hẹn thề Giọt buồn ngập bến sông quê Với thương với nhớ trôi về biển khơi
Khuya nay xuân lại đến rồi Chở bao nuối tiếc một thời dấu yêu !
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Tue 24 Jan 2012, 04:51 | |
| Bài thứ 35 KÝ HỮU : XIN ĐỪNG GIẬN DỮ VỚI CUỒNG NHÂN
ÁI HOA với bạn VIỆT ĐƯỜNG ơi ! Chấp nhất làm chi thứ dở hơi . Đố Kỵ đương nhiên chịu thiệt ... Liên Tài chắc chắn thêm lời ... Đầu nai linh giác làm sao nhú ? Mõm chó tượng nha khó thể ngoi ? Tha Thứ xem ra là thượng sách Thây quân mặt chuột, lũ đầu dơi !
(Lục Ngôn Thể )
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Wed 25 Jan 2012, 02:13 | |
| Bài thứ 36 Chúc Xuân
Chúc xuân năm mới an vui Chúc xuân giữ mãi môi cười nụ thơm Chúc xuân hết dỗi không hờn Chúc xuân dáng nắng dìu chơn cánh đào
Xuân này ấm - ấm xuân sau Chân hài gót nhẹ bên rào cỏ hoa Ong e bướm thẹn bay sà Vườn đây ngõ đấy hương phà chẳng nguôi
Chúc xuân năm mới an vui Chúc xuân tẩy sạch buồn lui ý tròn Chúc xuân phước lộc nhiều hơn Chúc xuân hạnh phúc keo sơn thỏa lòng
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Thu 26 Jan 2012, 00:17 | |
| Bài thứ 37 TÌNH MẪU TỬ
Cha có ba con, Thêm với mẹ bẩy, thành mười Mười con khôn dại đầy vơi cõi lòng.
Tám tám tuổi mẹ mong từng nỗi Chữ ngãi nghì chìm nổi lênh đênh Vững tay vượt thác leo gềnh Nuôi đàn con đỏ chênh vênh bến tình.
Lo sớm tối bình minh nắng tỏ Thấm thịt da sương gió mẹ tôi Ngẫm nhìn thời khắc lặng trôi Tròn vòng nhân thế đắp bồi mẹ mang.
Vui tết đến xuân sang hớn hở Nỗi niềm này con có hay chăng? Nhớ lời mẹ vẫn dạy rằng Đói nghèo cho sạch cát đằng thượng mai.
Lấy chữ đức chữ tài làm trọng Lấy chữ tâm sâu rộng tình bền Giầu sang tay tự làm nên Chớ tham phú quý mà ghen hận đời
Mặc sông sâu đầy vơi sóng cả Lấy nghĩa nhân dĩ khả đa mang Vững chèo vượt thác mà sang Nước lên bèo nổi thênh thang một dòng.
Tránh bên đục, bên trong mà uống Dòng sữa mẹ nuôi lớn mười con Lời Người mãi mãi lưu tồn Dãi dầu mưa nắng chiều hôm rạn dày.
Xuân Nhâm Thìn tết này vui thế! Vợ chồng con rước mẹ vui cùng Cả nhà xum họp vui chung Miếng ngon miếng mặn mẹ cùng sẻ chia.
Và tất cả còn kia trời đất Những tấm lòng chân chất nghĩa đời Kính dâng lên mẹ, Mẹ ơi! Ơn sâu nghĩa mẹ suốt đời không quên./.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Thu 26 Jan 2012, 23:41 | |
| Bài thứ 38 Lộc biếc cho em
Với tay hái gởi riêng em cành lộc Ngày đầu năm cài mái tóc thêm xanh Đôi chân kiễng níu trên cao một nhánh Nghiêng trời xanh trỉu mọng cánh xuân thì
Dù cách trở...cũng chịu thôi, em nhỉ? Hẹn xuân sau sẽ đẹp ý ... thật mà! Ta ghi trọn câu chúc lành trên lá Cả hồn thơ vương từng đóa hoa cười
Ta tấm tắc khen xuân tươi áo mới Lộc biếc tràn hy vọng với yêu thương Màu sắc thắm ngạt ngào hương muôn hướng Ngày đầu năm lòng vui sướng chan hòa
Ta đã hái gởi cho em một đóa Nụ non tơ đang rộn rã chờ mong Dang tay đón lộc xuân lòng nở mộng Gởi về em đầy sức sống thanh xuân !
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn Tue 31 Jan 2012, 04:02 | |
| Bài thứ 39 Tình ru
Sông thương chở nặng ân tình Đò nan lướt sóng trân mình nắng mưa Chóng chèo giữa ánh sao thưa Cưỡi làn sương mỏng lúc vừa mắc giăng. Chập chùng bão tố hung hăng Cát cồn chắn lối cầm bằng thả neo! Chữ tình nào phải rêu bèo Đôi vai nặng gánh vượt trèo núi sông... Trao ai khúc hát bên dòng Lời ru chan chứa đượm nồng hương say Men tình những ngọt khi cay Ướp thời gian tẩm tháng ngày gian nan Điệu nhạc lồng tiếng hát vang Bổng trầm cung bậc gió ngàn vẳng đưa Í... à... chẳng nệ sớm trưa Nhuốm màu sương tuyết thuở vừa bốn mươi. Tình ru chan chứa mơ đời Chở dòng suối ngọt tưới bồi nghĩa nhân Bốn mùa trỗi khúc thâm ân Thêu nền dệt thảm muôn phần thắm tươi. Xuân sang rạng rỡ nụ cười Chung trà nhấp nhẹ giữa trời đầy sao Gửi cho nhân thế ngọt ngào Riêng mình giữ lại ánh hào- đón đưa!!!
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể thơ tự chọn | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |