PHẢI LÒNG
Chẳng phải ngùi thương miếng vá nâu
Hồn say bởi sắc chứ gì đâu
Đong đưa chớp mở kìa đuôi mắt
Lắc gật ừ không nọ chỏm đầu
Chợt thấy thân mình tăng khí nhiệt
Vừa hay bụng dạ bớt phiền âu
Thuyền tình khách ái như thầm gọi
Chẳng phải ngùi thương miếng vá nâu
Phiyhuong
4/12/2011.
Phải Lòng
Vạn sự trên đời lẫn sắc nâu
Tâm hồn lỡ dại bởi vì đâu,?
Bền soi tứ đại - yêu mờ mắt
Vững quán năm căn - nhớ hói đầu
Vướng khổ bao ngày / tình có sợ.?
Vương buồn mấy thuở / nghĩa không âu
Chung vui xướng họa bên vườn cảnh
Bất luận - dung hòa - đẹp sắc nâu
Mytutru 11.12.2011