Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 14:19
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Fri 08 Jul 2011, 08:20 | |
| VĨNH THÀNH
Võ vàng đất khách dệt thơ nha Ĩnh bụng nằm phơi cũng chữ mà Nối lại trang xưa vùng cẩm tú Hướng về xóm nhỏ dấu đằng la Tinh cầu thấp tỏ thơm hương mực Hải ngoại bừng vui ấm cảnh nhà À đến niềm tin hòa gió lộng NHư dòng suối ngọt tưới đường xa.
Shiroi
XUỐNG NÚI
Vọng biệt ba lần xuống núi nha In sâu kỷ niệm nhói tim mà Não nề trước cổng huynh lên ngựa Háo hức sau vườn tỷ cưỡi la Thả bút hồn thi bay vạn nẻo Hòa âm ý nhạc tỏa muôn nhà An lòng trí dũng giang hồ bước NHớ lại ngày về cũng chả xa.
Vĩnh Thành
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Thu 14 Jul 2011, 20:55 | |
| BẦU BẠN
Ngồi buồn chợt nghĩ cái ti vi Với tớ lâu năm dẫu cũ sì Nọ lúc tăng thêm niềm phấn khởi Đây lần giảm bớt nỗi sầu bi Đưa tin mấy phút chưa nghe trọn Trỗi nhạc vài giây đã ngáy khì Mặc kệ bên ngoài trời nắng gắt Vuông tròn nghĩa bạn chẳng chi li.
Vĩnh Thành |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sat 16 Jul 2011, 20:59 | |
| NHỚ AI
Phượng trổ ve ngân nhớ một người Gieo tình chớm nở tuổi đôi mươi Âm thầm cuối xóm nàng siêng giỏi Rạo rực đầu thôn gã nhác lười Mái lệch tường xiêu đây phận hẩm Nhà giàu dáng đẹp ấy thời tươi Ai xong đại học tôi vào lính Ảnh ở trong tim đắng nụ cười.
Vĩnh Thành
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11205 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sat 16 Jul 2011, 22:23 | |
| NHỚ AI
Phượng trổ ve ngân nhớ một người Gieo tình chớm nở tuổi đôi mươi Âm thầm cuối xóm nàng siêng giỏi Rạo rực đầu thôn gã nhác lười Mái lệch tường xiêu đây phận hẩm Nhà giàu dáng đẹp ấy thời tươi Ai xong đại học tôi vào lính Ảnh ở trong tim đắng nụ cười.
Vĩnh Thành
Hôm nay Tỷ mạn phép đối họa vui với đệ nhé VT
Nhớ Ai.?
Sớm vội yêu chi khổ vậy người.? Lo mà phúc phận rạng hai mươi Thầy bên tập mãi không còn nhác Tỷ cạnh rèn luôn chẳng dám lười Trẻ dạ hay lo cơm giá hẩm Già đầu lại sợ cá tôm tươi Mười phương vẫn cứ chung bầu thở Chí lớn làm trai phất giọng cười
16.07.2011 mytutru
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sun 17 Jul 2011, 08:28 | |
| - mytutru đã viết:
- NHỚ AI
Phượng trổ ve ngân nhớ một người Gieo tình chớm nở tuổi đôi mươi Âm thầm cuối xóm nàng siêng giỏi Rạo rực đầu thôn gã nhác lười Mái lệch tường xiêu đây phận hẩm Nhà giàu dáng đẹp ấy thời tươi Ai xong đại học tôi vào lính Ảnh ở trong tim đắng nụ cười.
Vĩnh Thành
Hôm nay Tỷ mạn phép đối họa vui với đệ nhé VT
Nhớ Ai.?
Sớm vội yêu chi khổ vậy người.? Lo mà phúc phận rạng hai mươi Thầy bên tập mãi không còn nhác Tỷ cạnh rèn luôn chẳng dám lười Trẻ dạ hay lo cơm giá hẩm Già đầu lại sợ cá tôm tươi Mười phương vẫn cứ chung bầu thở Chí lớn làm trai phất giọng cười
MyTuTru 16/07/2011
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sun 17 Jul 2011, 08:42 | |
| Thưa Tỷ MyTuTru, Xin cám ơn Tỷ đã họa thơ với VT.Xin được đáp lễ và cho phép VT khỏi sao lại bài của Tỷ.Cám ơn Tỷ rất nhiều.
NHỚ AI
Gặp lúc con tim xúi dại người Chần chừ quả muộn tuổi ba mươi Tài hèn sức mọn đành cam hổ Phận kém thân đơn phải chịu lười Nếu có người thương đời vẫn đẹp Lọ là kẻ nhớ vận còn tươi Gương xưa tích cũ ngàn năm trước Dẫu thác U vương nhớ Tự* cười.
*Bao Tự
Vĩnh Thành |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Thu 18 Aug 2011, 10:03 | |
| Without friends,the world is but a wilderness.
NHỚ BẠN
Bạn tớ giờ này mãi tận đâu Đôi lần nhắc nhớ cạn dòng châu Đèo ghềnh học hỏi toàn cay đắng Gió bụi xuyên qua chỉ khổ sầu Thương nhớ bơ phờ chòm tóc bạc Đợi chờ mệt mỏi ánh trăng nâu Con thuyền chốn ấy cần suy gẫm Bến nước luôn trông được phép mầu.
Vĩnh Thành
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Thu 01 Sep 2011, 06:56 | |
| Thưa các Huynh Tỷ,
Mùa đông năm 77,VT có theo đội làm công tác khai hoang cho Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Đồng Phú,một địa điểm rừng núi hoang vu của Yên Bái. Đội được bố trí nghỉ tại chuồng trâu của Hợp Tác Xã.Về đêm,trời rất lạnh nên thật là khó ngủ. Canh vắng,đột nhiên vẳng tiếng đàn bầu não ruột.Rất ngạc nhiên,vì đa số dân ở đây là người dân tộc,không xử dụng đàn bầu.Sau đó mới biết,người dạo đờn bầu mỗi đêm ấy là một ông lão,gốc ở Thái Bình,lên sinh sống vùng này do đợt di dân kinh tế mới năm 55. Sự việc tuy đã xa rồi nhưng tiếng đàn vẫn còn đọng lại trong tâm khảm.VT mạo muội viết bài thơ này để kính nhớ lão ông.
TIẾNG ĐÀN BẦU
Canh khuya nức nở tiếng đàn bầu Tủi phận lưu đày chốn thẳm sâu Tê tái dâng trào mờ ánh nguyệt Bồi hồi biểu hiện cạn dòng châu Thương mình gối mỏi cùng năm tháng Xót kẻ chân chồn với bóng câu Một cảnh hai đời sao giống quá Như dòng chảy ngược biết về đâu
Vĩnh Thành.
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Fri 16 Sep 2011, 08:28 | |
| Thưa Thầy,
Trước kính thăm Thầy được vạn an.Sau xin Thầy cho phép VT có một bài để vui với Thầy.
THẦY TUI CƯỚI VỢ
Nghe Thầy lấy vợ đãi cao lâu Trẻ đẹp cô nương chủ phố Tầu Chắc hẳn người Âu da trắng trắng Hay là ả Úc mắt nâu nâu Lo khâu chuẩn bị chiều vờn tóc Khoái tối hoàn thành sáng tỉa râu Rượu thuốc sâm nhung trò tặng để Văn ôn võ luyện sớm nên bầu.
Vĩnh Thành.
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Wed 21 Sep 2011, 03:45 | |
| SÁM HỐI
Nói nhăng nói cuội quyết tâm chừa Trững giỡn sai lời thật khó ưa Việc ấy nên xem đừng nổ ẩu Người đây hãy xét chớ cương bừa Tâm si dẫn lạc con đường đến Khẩu dại làm gàn Phật tánh đưa Tích đức tu thân ngừa nghiệp dữ Nói nhăng nói cuội quyết tâm chừa.
Vĩnh Thành.
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tự bạch | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |