Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc nhỏ Vĩnh Thành

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Wed 31 Aug 2011, 12:37

vinh thanh đã viết:
Kính Tỷ Mytutru,

Rất cám ơn Tỷ đã vào hoạ thơ với Vĩnh Thành.
VT mãn lớp sơ cấp mới đây thôi,khả năng về thơ rất kém,cần sự chỉ dẩn của các Huynh,Tỷ.
VT không hề hờn giận bất cứ ai ở trên diễn đàn này.Đã gọi nhau là Huynh Tỷ,cùng một Thầy mà
ra,giận nhau để làm gì?
Hơn nữa,đây là chốn ảo,chỉ nhằm vui chơi giải trí,hầu quên đi những ngày tháng xa nhà mà
thôi.Còn thơ thì cũng thay đổi đề tài một chút cho có vẻ,không hẳn phải phản ánh đúng tâm trạng
của người làm ra nó.
Mến mong Tỷ thông cảm để tránh ngộ nhận.Một lần nữa,VT xin cám ơn Tỷ và mong được Tỷ
đến thường xuyên.Kính.VT.


THỜI QUA

Bài xướng

Qua rồi cái thưở tuổi bông lông
Chán cảnh trêu lan đến ghẹo hồng
Mấy buổi nồng say cùng hạ nguyệt
Bao lần giá lạnh với xuân phong
Thôn đào vắng vẻ treo hồn bướm
Ngõ lý hoang tàn rũ cánh ong
Giọng bấc lời chì như gió thoảng
Nhìn đời mặc kệ đoái Tam Công.

Bcđt 23/3/2008

Kính hoạ

Đâu còn quá trẻ đặng bông lông
Vướng mắc làm chi chuyện phấn hồng
Ẩn chốn thanh nhàn xem dạ nguyệt
Tìm miền hẻo lánh hưởng thi phong
Cây mai trước ngõ sầu vài cánh
Bụi trúc sau hè nản đám ong
Chót lưỡi đầu môi rồi lạnh nhạt
Hơi nào để ý chỉ hoài công.

Vĩnh Thành.


Khả năng kém mà cũng tốt nghiệp ra trường, vậy là chê thầy dở rồi!!! :potay:

Dù sao, khi họa tránh dùng lại chữ của bài xướng, đặc biệt là chữ thứ 6.
:ae_022:

_________________________
Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Wed 31 Aug 2011, 21:23

Kính thưa Thầy,

Trước kính lời thăm sức khỏe Thầy,sau cám ơn Thầy đã nhắc nhở cho VT.
Khả năng về thơ của Thầy rất là cao,nhưng trình độ của VT rất là kém,nên đã không
lĩnh hội được đầy đủ những gì Thầy chỉ dạy cho.
Do đó,VT rất lấy làm tiếc!Hồi còn ở lớp,VT rất an tâm,bây giờ thật sự bỡ ngỡ.Dù sao, VT cũng
xin hứa với Thầy,sẽ cố gắng hết sức để khỏi phụ công Thầy và tránh làm bất cứ điều gì có thể
mang tiếng không tốt cho Thầy.
Một lần nữa,kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc.Kính.VT.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11205
Registration date : 08/08/2009

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Thu 01 Sep 2011, 00:35

Kính Bạch Thầy mytt có vài lời với VT .. Mtt kính chúc Thầy thân tâm an lạc pls

Hiền đệ VT thân mến :nu:
Tỷ thấy thơ VT cũng hay chứ không dỡ lắm đâu.. Tỷ họa vui thôi không có ý gì đâu, đừng nặng lòng suy nghĩ nhé.. Con cùng cha mà.. Tỷ thấy đệ giải bày Tỷ mới thấy lỗi ở từ ngữ của Tỷ khiến đệ phải suy diễn, VT cho Tỷ xin lỗi nhé..

:iamsorry: Tỷ chúc đệ VT luôn an vui và mọi sự như ý .. :ae_014: :ilu:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Tue 13 Sep 2011, 20:54

CỜ TAN

Đêm nằm chạnh nhớ ván cờ tan
Ngựa lạc qua sông cả mấy đàn
Chí tủi không thành thầy lận đận
Danh buồn chẳng đạt tớ gian nan
Dù xuân đã muộn chăm ngày tháng
Mặc tuổi đang già ngoạn trúc lan
Tạm bước ra xa vòng lẩn quẩn
Câu thơ chén rượu sống thanh nhàn.

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Fri 16 Sep 2011, 08:00

NHẬU

Nhậu ít ăn nhiều tốn lắm nha
Xoay quanh ngó lại dĩa không hà
Hao mồi mấy đứa đau lìa mẹ
Phá rượu bao thằng xót bỏ cha
Đã vậy thêm màn ngây thích nổ
Mà còn phụ cảnh nóng ham la
Về nhà vợ hỏi tiền đâu hết
Nợ vướng buồn mang chỉ tội bà. love

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Wed 05 Oct 2011, 21:49

SAY

Bửa nhậu ngoài trời thấy cũng đông
Đưa cay lít đế giọng thêm nồng
Anh kia ưỡn ngực dòm chai trống
Gã ấy khom người vét đĩa không
Cẩn thận về khuya bà vợ đuổi
Bơ phờ lại tối chiếc xe tông
Cô em chán ngấy đâm ra giận
Ở giá còn hơn phải lấy chồng. no

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Thu 13 Oct 2011, 06:59

NỖI LÒNG NGƯỜI BÁN CHIẾU

Em dặn qua làm cặp chiếu bông
Viền xanh chỉ thắm phụng tô hồng
Cà Mau khắc khoải thuyền theo nước
Ngã Bảy ơ hờ bậu quá sông
Bởi đấy cam tâm về xứ lạ
Nên đây chịu cảnh lỡ duyên nồng
Con kinh thẳng tấp chia nhiều ngã
Một mối u hoài ấy biết không?

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Wed 19 Oct 2011, 21:35

Thưa Tỷ Shiroi,

Mấy bữa nay Vĩnh Thành hơi bận,giờ mới có dịp trình bày lại.

Trường hợp VT có khác một chút.VT chỉ học thơ ở đây.Bài tập từ bài 1-12,Thầy đã kiểm.

Còn thơ VT sáng tác từ ngày mãn lớp đến nay cũng không nhiều để làm một topic.

Trong số này,có vài bài vướng phải một số từ "khó nghe",VT đã chỉnh lại rồi.

Vấn đề là,từ nay trở đi,VT sẽ hết sức cẩn thận,để những từ "khó nghe"không còn tái diễn.

Đối với những thiếu sót trong thơ của VT,đương nhiên là có,xin Thầy,Tỷ cùng các Huynh Tỷ khác,
góp ý thẳng.Như vậy sẽ đơn giản và thân tình hơn.

Chân thành cám ơn Tỷ.Chúc mọi người an vui.Kính.

Vĩnh Thành.


BÊN TRỜI LẬN ĐẬN

Mượn vần bài "Phút Chạnh Lòng"của TQM.

(Thân tặng các bạn cùng lứa) :bong:

Cờ tan ngựa lạc số chung đường
Tản mác bên trời chịu gió sương
Hận tủi thâu đêm mờ ánh nguyệt
Đau buồn trọn kiếp tối vầng dương
Sa chân đất mẹ nào ai chứa
Lỡ bước quê người mấy kẻ thương
Mộng ước bây giờ thôi đã trể
Đèn khuya bóng lẻ thấu can trường.

Vĩnh Thành. ~X(
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Sun 23 Oct 2011, 02:24

NGỘ THƠ

Vẫn biết làm thơ khó cách gì
Ai ngờ chữ dụng cũng tinh vi
Lời văn lạnh nhạt đau lòng tớ
Ý nghĩa nồng nàn mát ruột mi
Dể tính luôn mang niềm phấn khởi
Khan tình mãi chịu cảnh sầu bi
Câu qua tiếng lại cần nên tránh
Chả sướng nào hơn giấc ngủ khì. :-bd

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13Sun 23 Oct 2011, 04:33

NGỘ THƠ

Vẫn biết làm thơ khó cách gì
Ai ngờ chữ dụng cũng tinh vi
Lời văn lạnh nhạt đau lòng tớ
Ý nghĩa nồng nàn mát ruột mi
Dể tính luôn mang niềm phấn khởi
Khan tình mãi chịu cảnh sầu bi
Câu qua tiếng lại cần nên tránh
Chả sướng nào hơn giấc ngủ khì. :-bd

Vĩnh Thành.

* Qh xin mượn vần họa vui với anh Vĩnh Thành bài này, ý Qh muốn ghẹo thơ của Qh thôi á anh Vĩnh Thành, nó như vậy nà ....

Bói thơ ...

Đem thơ bói thử sẽ thành gì
Gạch nối khoanh tìm số tử vi
Cung mệnh không sang hòng phá đố
Tướng tài chẳng đẹp hết la mi
Mười hai con giáp tranh như chợ
Hăm bốn khoen giờ đẩy giống bi
Lấy chữ ra so hoài vẫn thiếu
Người sao ta vậy miệng cười khì

QH 22/10/2011
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành   Góc nhỏ Vĩnh Thành - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc nhỏ Vĩnh Thành
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Vĩnh Thành-