Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 tình xưa và ly biệt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Thu 25 Nov 2010, 14:28

TÌNHXƯA ...và ...

Oái oăm cái thủathiếu thời
Còn mãi trong đời
tình nở đơn phương

Như mơ một dáng trên đường
Tóc bay theo gió vấn vương nắng vàng
Tình cờhay đã vọng mang
Khithấy dáng nàng
tim đập xuyến xao
Ngườiđâu gặp gỡ khi nao
Mà thân thiết đã đẫm trào trong tôi
Khiến lòng say mộng mơ đời
Cùng thiên thần trắng
dạo chơi tháng ngày
Kệ bão tố kệ mưa bay
Đơnphương tình lẻ giữ đầy tâm can
Contim lồng lộng gió ngàn
Mộtngày nào đó
duyên vàng trao nhau

Chần chờ thoang thoảng ngờ đâu
Hôm nay pháonổ óc đầu sót xa…

LY BIỆT !

Thẫn thờ trộm ngóng xe hoa
Ngày này thôi hết người ta đi rồi

Ồn ào tiếngnhạc dập vùi
Câu chào ánhmắt lửa thui lòng mình
Tình ơi cay đắnglà tình
Tại yêu mà lại nín thinh giữ lòng
Còn gì đâunữa để mong
Còn gì hômsớm mà hòng ước mơ
Giận mình sao quá ngu ngơ
Cứ lần lữa mãi quyết … chờ hôm sau
Thờigian phí phạm quá lâu
Rồi hômnay nhận nỗi đau để đời
Nhòanhòa cái dáng xinh tươi
Congtay ra hiệu thay lời mến yêu
Hồixưa mỗi buổi sáng chiều
Hôm naycũng thế có điều… người ta

Trời ơi! gần quá mà xa
Như ngay trước mặt vẫn là - biệt ly !

thanhtam91 /2010
hóng hớt tập làm thơ thôi hjjjjjjjjjjjjjj

Về Đầu Trang Go down
AWA

AWA

Tổng số bài gửi : 95
Age : 35
Registration date : 13/02/2011

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Sun 06 Mar 2011, 19:54

Khóc thương tình cũ làm chi?
khi tình hát khúc biệt ly muôn đời
nhân gian thời thế đổi dời
lòng người thay đổi nơi nơi thường ngày
giờ đây tay nắm chặt tay
dắt nhau qua những tháng ngày khổ đau
đến nơi cuộc sống muôn màu
anh đàn em hát có nhau muôn đời.

Tán thanh tâm thui.hehe
Về Đầu Trang Go down
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Tue 30 Aug 2011, 21:54


Thủa nào
Thủ vĩ lục bát THUẬN NGHỊCH
Thuận
Trường tình đó thủa mê say
Thương yêu hòa trộn tháng ngày thầm mong
Hoa ngàn rộ nở duyên lòng
Ca bài lừng sắc bướm ong khoe hàng
Ưng người đợi đón xuân sang
Mừng vui ngây ngất xóm làng thân quen
Đầy vơi tỏa bóng hồ sen
Mây trời diều sáo vọng chen trong lành
Chiều quê ảo mộng thêm xanh
Xiêu xiêu đường nắng dỗ dành đôi tay
Trường tình đó thủa mê say
Nghịch
Say mê thủa đó tình trường
Tay đôi dành dỗ nắng đường xiêu xiêu
Xanh thêm mộng ảo quê chiều
Lành trong chen vọng sáo diều trời mây
Sen hồ bóng tỏa vơi đầy
Quen than làng xóm ngất ngây vui mừng
Sang xuân đón đợi người ưng
Hàng khoe ong bướm sắc lừng bài ca
Long duyên nở rộ ngàn hoa
Mong thầm ngày tháng trộn hòa yêu thương
Say mê thủa đó tình trường
thanhtam91 Dằm xuân 2011

Về Đầu Trang Go down
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Tue 30 Aug 2011, 22:00

thanhtam đã viết:

Thủa nào
Thủ vĩ lục bát THUẬN NGHỊCH
Thuận
Trường tình đó thủa mê say
Thương yêu hòa trộn tháng ngày thầm mong
Hoa ngàn rộ nở duyên lòng
Ca bài lừng sắc bướm ong khoe hàng
Ưng người đợi đón xuân sang
Mừng vui ngây ngất xóm làng thân quen
Đầy vơi tỏa bóng hồ sen
Mây trời diều sáo vọng chen trong lành
Chiều quê ảo mộng thêm xanh
Xiêu xiêu đường nắng dỗ dành đôi tay
Trường tình đó thủa mê say
Nghịch
Say mê thủa đó tình trường
Tay đôi dành dỗ nắng đường xiêu xiêu
Xanh thêm mộng ảo quê chiều
Lành trong chen vọng sáo diều trời mây
Sen hồ bóng tỏa vơi đầy
Quen thân làng xóm ngất ngây vui mừng
Sang xuân đón đợi người ưng
Hàng khoe ong bướm sắc lừng bài ca
Lòng duyên nở rộ ngàn hoa
Mong thầm ngày tháng trộn hòa yêu thương
Say mê thủa đó tình trường
thanhtam91 Dằm xuân 2011

Về Đầu Trang Go down
Châu Nhuận Phát



Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 30/08/2011

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Wed 31 Aug 2011, 15:43

THUẬN NGHỊCH ĐỌC
*****************
TA MẾN CẢNH XUÂN ÁNH SÁNG NGỜI
THÚ VUI BAO RƯỢU CHÉN ĐẦY VƠI
HOA CÀI DẬU TRÚC CÀNH XANH BIẾT
LÁ QUYỆN HƯƠNG XUÂN SẮC THẮM TƯƠI
QUA LẠI KHÁCH CHỜ SÔNG LẶNG SÓNG
NGƯỢC XUÔI THUYỀN ĐỢI BẾN ĐÔNG NGƯỜI
XA NGÂN TIẾNG HÁT ĐÀN TRẦM BỔNG
THA THƯỚC BÓNG AI DÁNG MỈM CƯỜI./ Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Châu Nhuận Phát



Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 30/08/2011

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Wed 31 Aug 2011, 15:52

Cứ ngây ngơ lặng lẽ chỉ riêng mình
Nào ai biết anh cứ chờ em mãi
Nhưng em hỡi cuộc tình không ngang trái
Không phải tình đó chỉ nợ mà thôi

Không đam mê không yêu đắm say người
Làm sao khổ để tim mình rớm máu
Nhưng tất cả chỉ phù du mộng ảo
Lỡ yêu rồi anh xin gởi lại em./
Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Châu Nhuận Phát



Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 30/08/2011

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Wed 31 Aug 2011, 15:54

Cứ ngây ngơ lặng lẽ chỉ riêng mình
Nào ai biết anh cứ chờ em mãi
Nhưng em hỡi cuộc tình không ngang trái
Không phải tình đó chỉ nợ mà thôi

Không đam mê không yêu đắm say người
Làm sao khổ để tim mình rớm máu
Nhưng tất cả chỉ phù du mộng ảo
Lỡ yêu rồi anh xin gởi lại em./
Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Wed 31 Aug 2011, 20:17


cảm ơn @Châu nhuân Phát nhé !
bài TNBC thuận nghịch mình có thể họa lại , nhưng vì mình đang còn là h/s lớp Đ/L vì quá mến lớp nên ngượng chưa dám xin thôi nên ko thể họa lại .xin thông cảm nhé
Về Đầu Trang Go down
Châu Nhuận Phát



Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 30/08/2011

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Sat 03 Sep 2011, 17:57

Tóc mây sợi vắn sợi dài
Thương nhau chẳng đặng nhớ hoài ngàn năm./ hon
Về Đầu Trang Go down
Châu Nhuận Phát



Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 30/08/2011

tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13Sat 03 Sep 2011, 18:00

Nhiều sương cỏ mới bạc đầu
Thương em anh chịu thảm sầu từ đây./ pale
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




tình xưa và ly biệt        Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tình xưa và ly biệt    tình xưa và ly biệt        I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
tình xưa và ly biệt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Thanh Tâm-