Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình ... cờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Wed 11 Nov 2009, 10:14

Có khi ...

Một lần tóc rụng vào mây
Có khi giăng mắc tháng ngày vu vơ
Một lần mắt liếc bâng quơ
Có khi cháy một mùa ngơ ngẩn buồn
Một lần gió lỡ đưa hương
Có khi rơi một thiên đường mong manh
Một lần áo chạm cỏ xanh
Có khi ảo mộng chảy thành suối thơ
Một lần mơ
mấy lần mơ
Có khi ta thật dại khờ ...
có khi ...
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Thu 12 Nov 2009, 04:18

Một ngày kia

Một ngày kia
anh trở về cát bụi
Bay giữa mịt mùng
tìm hạt bụi em
Hai chấm nhỏ
nơi miền không có tuổi
Cùng chơi vơi
trên đỉnh sóng thơ mềm


Một ngày kia
bụi gieo niềm xao xuyến
Bụi muôn trùng
mờ ảo mắt môi ai
Anh gỡ nắng vương trên làn tóc rối
Rồi trôi theo
theo mãi
suối mơ dài
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Thu 12 Nov 2009, 04:20

Theo gió

Gió thường ghé ngõ hoa vàng
Rủ anh qua chốn mơ màng tìm em
Phải chăng nơi ấy êm đềm
Có mây làm gối thật êm giấc nồng


Thì thôi cứ để bềnh bồng
Thả hồn trôi với một dòng tóc tơ
Thì thôi thơ cứ tìm thơ
Gió loay hoay gió tình ngơ ngẩn tình


Thu tàn ảo giác lung linh
Anh tìm một đóa môi xinh để ... cười
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Thu 12 Nov 2009, 04:34


Cho em năm tháng nhớ người
Nhớ vầng trăng sáng chứng lời sắt son
Dòng thơ mực tím vẫn còn
Trong mơ hẹn gặp để tròn ước xưa...



Cám ơn Hoàng Sa đã về Đào Viên, để lại những giòng thơ nhẹ nhàng và lãng mạn...
Thơ tình ... cờ Thankyou-1
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Thu 12 Nov 2009, 16:40

Shiroi đã viết:

Cho em năm tháng nhớ người
Nhớ vầng trăng sáng chứng lời sắt son
Dòng thơ mực tím vẫn còn
Trong mơ hẹn gặp để tròn ước xưa...



Cám ơn Hoàng Sa đã về Đào Viên, để lại những giòng thơ nhẹ nhàng và lãng mạn...

Cám ơn Shiroi đã đón tiếp HS. Hình như là Shiroi đã bị bệnh nặng lắm, không biết hôm nay đã khỏe chưa?
HS viết tiếp mấy câu "trong mơ" nha:

Là mơ

Nếu là mộng
nếu là mơ
Thì em cứ để
cho thơ thì thầm
Như đêm
gối có hương trầm
Trăng rơi xuống chỗ em nằm
hát ru
Ru lời của gió mùa thu
Lênh đênh từ cõi hoang vu vọng về
Chỉ là một giấc ngủ mê
Mắt em khép lại
bốn bề thơ bay
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Fri 13 Nov 2009, 06:19

Êm đềm
ngọn gió heo may
Luồn trong tóc rối
nhẹ lay giấc nồng
Xa đưa nhạc khúc đàn thông
Làn mi rũ kín
khép vòng ước mơ


Shiroi đã khoẻ nhiều rồi. Cám ơn Hoàng Sa đã quan tâm đến Shiroi.

Chúc HS vui nhiều nhen rose rose
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Fri 13 Nov 2009, 16:17

Chúc Shiroi lúc nào cũng mạnh khỏe để chăm sóc Đào Viên Thi Các


Em theo gió đi xa

Em theo gió đi xa
Áng mây còn đứng đợi
Tóc mùa thu biếng gội
Rối một chiều heo may

Nắng vương nhiều trên cây
Lá rơi đầy trên cỏ
Buồn ơi đừng đứng đó
Để mây chiều trôi qua

Thôi em cứ đi xa
Vì góc thu cằn cỗi
Ví lối mưa lầy lội
Nhung nhớ thường lang thang

Khi mùa đông ghé ngang
Nhặt hương người trong gió
Mắt em còn đâu đó
Gửi theo nắng hanh vàng
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Sat 14 Nov 2009, 03:51

Tôi mơ

nằm trên đồng cỏ nhìn trời
thả tôi bay đến xa vời hư không

mây chiều
hẹn với mênh mông
mùa thu
ủ một giấc nồng
tôi mơ

em là lá
rụng vào thơ
cho tôi nhặt lấy
ghép ngơ ngần vào

một lần vàng úa chiêm bao
mà nghe như thấm
ngọt ngào
thiết tha

để rồi khi gió trôi qua
còn tôi
một mảnh trăng già
lênh đênh
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Sat 14 Nov 2009, 03:53

Nếu em muốn

Nếu em muốn là nắng rơi mùa hạ
Khi thu về nhớ ghé bến chiều hoang
Nhỏ giọt thơ mịn màng trên chiếc lá
Để gió lay nhè nhẹ khúc mơ màng


Nếu em muốn thả vào anh giọt nắng
Nhớ chọn màu vàng úa của mùa thu
Đến thật êm và ra đi thật khẽ
Để đêm về anh khỏi thức tương tư
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13Sat 14 Nov 2009, 03:55

Anh biết

Anh biết mùa thu gió thích trêu
Mưa hay đỏng đảnh bước qua chiều
Khi rơi lá vẽ lời khêu gợi
Anh biết em thường giả bộ yêu


Anh biết em đùa khi có nắng
Câu thơ vờ vĩnh nói bao điều
Mộng em gửi đến mùa xuân lạ
Anh biết về em chỉ bấy nhiêu


Biết em từ lúc nhìn đâu đó
Không phải vai mềm phú tóc tơ
Không phải môi hồng hay mắt biếc
Chỉ là một phía của hư vô
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ tình ... cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình ... cờ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Hoàng Sa-