Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Khánh Linh
Tổng số bài gửi : 38 Registration date : 18/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Mon 26 Oct 2009, 04:39 | |
| Cô sáo nhỏ
Này em , cô sáo nhỏ Chân vui nhảy chuyền chuyền Trên đồng xanh xanh cỏ Long lanh mắt hạt huyền
Này em , cô sáo nhỏ Chúm chím nụ cười duyên Giấu trong lồng tim nhỏ Ngàn hoa lá hồn nhiên
Tôi nguyện làm cánh én Năm tháng chở mùa xuân Tô thơm làn môi đỏ Hoa thắm mềm gót chân
Này em, cô sáo nhỏ Xanh tươi nụ hoa đào Cành tôi nghiêng một hướng Ngõ tôi về xôn xao
Em là chim sáo nhỏ Bao giờ mới sang sông Mai thuyền xa bến đỗ Cây đa thêm nặng lòng
Em là chim sáo nhỏ Ngày ấy sẽ sang ngang Đường hoa nhiều pháo đỏ Xuân tôi nở rộn ràng.
Khánh Linh |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Mon 26 Oct 2009, 17:09 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Tue 27 Oct 2009, 19:54 | |
| |
| | | Khánh Linh
Tổng số bài gửi : 38 Registration date : 18/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Thu 29 Oct 2009, 09:11 | |
| Ru tình mùa đông
À ơi...tiếng vọng êm đềm Đưa câu tình ái qua thềm đam mê Tim em trải chiếu hẹn thề Hoa giăng lá kết đêm se tình nồng
Rét về giá lạnh mùa đông Chỉ thương em dệt chăn lòng đắp anh Gối tay cho mộng an lành Tình em chắn gió che mành sưởi hong
Đắp trong - nhựa sống tim hồng Đắp ngoài bằng suối tóc bồng của em Sương rơi đêm sắp tàn đêm Yêu thương em trải lụa mềm ru anh
Khánh Linh |
| | | Khánh Linh
Tổng số bài gửi : 38 Registration date : 18/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Fri 30 Oct 2009, 16:16 | |
| Cỏ xanh xanh
Ngàn hoa khoe hương sắc Ngan ngát thơm trên cành Xinh xinh cùng nắng sớm Ong bướm vờn vây quanh
Mộng mơ tràn dưới nắng Áo cỏ màu xanh xanh Đêm đêm sương xuống lạnh Dấu thẹn thùng mong manh
Cỏ viền qua lối nhỏ Yêu cả gió trăng ngàn Khuya về nghe tiếng dế Khóc chuyện tình dở dang
Không mặn mà vương giả Đâu cá tánh kiêu sa Đơn sơ loài cỏ lạ Giữa đồng xanh hoan ca
Núi rừng xa hoang vắng Hãy luôn là cỏ xanh Mọc lên đời hy vọng Như tình em với anh
Khánh Linh
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Tue 03 Nov 2009, 06:11 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Tue 03 Nov 2009, 06:15 | |
| |
| | | Khánh Linh
Tổng số bài gửi : 38 Registration date : 18/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Wed 04 Nov 2009, 05:58 | |
| Chiều đông thương nhớ
Chiều đông nắng tàn phai Lạnh se sắc hồn ai Mây xám đến bay bay Vương vấn bóng hình ai Người ở phương nào có hay?
Chiều nay gió tả tơi Để thương nhớ đầy vơi Đông buốt giá sương rơi Lạnh tím biếc khung trời Hồn nhung nhớ một người
Anh ơi! bao giờ ân tình đôi mình chung duyên thắm? Quên đi bao ngày mong chờ u buồn xa vắng? Tha thiết gọi tên người em yêu dấu Chiều đông giá lạnh, anh ở phương nào?
Thời gian cách biệt xa Tình ơi chớ phôi pha Mắt môi thương nhạt nhòa Kỷ niệm tháng ngày qua
Chờ nhau đến ngày mai Âu yếm nối vòng tay Mơ mái ấm tương lai Tha thiết không nhạt phai
Khánh Linh |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Wed 04 Nov 2009, 21:28 | |
| CHIỀU ĐÔNG THƯƠNG NHỚ Thơ Nguyễn Khánh Linh - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Ca sĩ Đăng Tuấn
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt Sun 08 Nov 2009, 19:10 | |
| - Khánh Linh đã viết:
- Ru tình mùa đông
À ơi...tiếng vọng êm đềm Đưa câu tình ái qua thềm đam mê Tim em trải chiếu hẹn thề Hoa giăng lá kết đêm se tình nồng
Rét về giá lạnh mùa đông Chỉ thương em dệt chăn lòng đắp anh Gối tay cho mộng an lành Tình em chắn gió che mành sưởi hong
Đắp trong - nhựa sống tim hồng Đắp ngoài bằng suối tóc bồng của em Sương rơi đêm sắp tàn đêm Yêu thương em trải lụa mềm ru anh
Khánh Linh RU TÌNH MÙA ĐÔNG Thơ Nguyễn Khánh Linh - Diễn ngâm Bích Ngọc |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Những cảm xúc bất chợt | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |