Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 23:57

KHÚC NHỚ TÌNH THƠ

Lâu quá về thăm đường phố xưa
Ngỏ nhà xóm vắng hàng song thưa
Vài con bướm lạc vườn hoa cũ
Chút ít vệt vàng hông nắng trưa

Bước tới đầu thôn cạnh ngỏ đàng
Người ngày thơ ấy chẳng về sang
Bước chân lữ thứ buồn trầm lắng
Từng hạt bụi mưa thấm lệ tràn

Sương lạnh lối chiều chắn tuyết lan
Phủ lên màu nhớ bao mùa sang
Tìm đâu nhân ảnh ngày xa ấy
Khắc khoải từ li lên phím đàn

LITTLE_STAR
30/11/2012
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Sat 01 Dec 2012, 08:41

KHÚC NHỚ TÌNH THƠ

Lâu quá về thăm đường phố xưa
Ngỏ nhà xóm vắng hàng song thưa
Vài con bướm lạc vườn hoa cũ
Chút ít vệt vàng hông nắng trưa

Bước tới đầu thôn cạnh ngỏ đàng
Người ngày thơ ấy chẳng về sang
Bước chân lữ thứ buồn trầm lắng
Từng hạt bụi mưa thấm lệ tràn

Sương lạnh lối chiều chắn tuyết lan
Phủ lên màu nhớ bao mùa sang
Tìm đâu nhân ảnh ngày xa ấy
Khắc khoải từ li lên phím đàn

LITTLE_STAR
30/11/2012

Vắng Khúc Tình Thơ

Lâu rồi ghé lại chốn quen xưa
Phố lạnh lẽo người qua lại thưa
Nhà ngõ đìu hiu cơn nắng hạ
Vườn cây inh ỏi tiếng gà trưa

Ai đã ra đi thẳng một đàng
Bỏ ai cô lẻ mấy mùa sang
Tương lai đen tối đời ruồng rẫy
Hạnh phúc mong manh mắt ướt tràn

Tình thơ chẳng chớm để buồn lan
Khúc hát tơ duyên khúc bẽ bàng
Vắng bạn đôi lìa trăng khuyết bóng
Xa quê ruột thắt cuốc kêu đàn

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Mon 03 Dec 2012, 02:39


TÌNH THƠ - TÌNH NGƯỜI

Cô giáo em - người phụ nữ Việt Nam
Mẹ Việt Nam - Cũng là NGƯỜI PHỤ NỮ
Người Phụ nữ đẹp - hay văn hay chữ
Còn nết na thùy mị - ngôn ngữ dịu dàng

Trường thơ dưới ánh hồng quang
Để em trân quý lời vàng mến yêu
Ý từ tao nhã mĩ miều
Em hằng tôn kính bao điều thơm tho

Nhẹ nhàng vần tứ bạn cho
Khẽ khàng em họa - học trò - thầy cô
Vần thương - ý nhớ - cùng mơ
Thanh trong tao nhã tình thơ ngọt ngào !

NGUYỄN NGỌC MAI

THẾ GIỚI TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM DỊU DÀNG

Anh vào vườn NGỌC MAI xinh
Lời em dịu nhẹ thân tình thơ tươi
Má em lún luyến nụ cười
Mùa Xuân nở rộ đất trời hân hoan

Cảm ơn người MẸ VIỆT NAM
Sinh thành ra những bé tâm hiền hòa
Lời em vui cửa tươi nhà
Cho vần thơ sáng NGỌC NGÀ thi nhân

Tiếng đồn lan khắp xa gần
Dịu dàng khả ái kết thân nhân loài
Cảm ơn MẸ VIỆT NAM ƠI
Thế giới ca tụng vạn lời TÔN VINH

LITTLE STAR
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Mon 03 Dec 2012, 02:52


NHÂN HÒA

Thành quách có thể dời
Nhưng bản tính thì khó đổi
Ka ka ka
Đi đâu cũng vậy - bản tính hay gây
Tiếng chười to bay cả nóc đình

* * *

Nghe này lời nhẹ dịu thương
Của em gái nhỏ học đường thi thơ:

Nhân hòa , nhân ái, nhân tâm
Bỗng đâu bụi rớt đen quằm gót chân

Nhã nhàn xướng họa tri âm
Cùng nhau hoan hỉ tình thâm vui cười

Nhà thơ mở ngỏ đón mời
Tao nhân mặc khách rạng ngời thi văn

Tấm lòng mở rộng như Trăng
Sáng soi khắp chốn đường hằng nước non

Gót thơ hồng tựa như son
Tương thân hòa khí để còn tiếng sau
Người đời ca tụng ước ao
Tình người san sẻ ngọt ngào thi ca
Tiếng đồn ngan ngát hương hoa
Phúc, lộc, phước, thọ thiên tòa được ơn

LITTLE STAR

Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Sun 17 Mar 2013, 18:19


TRẦM KHÚC THƠ

Ta trở về thương mấy dặm trường
Trăng xưa chênh chếch lối mờ sương
Có ai còn đợi bên bờ hẹn
Bóng nguyệt đêm hằn theo dáng thương

Tứ thơ ai viết ngân vần sầu
Trầm khúc tương tư vọng nguyệt lâu
Đàn trổi cung thương sầu nhịp dỡ
Đàn buồn lắng xuống hồn mưa ngâu

Người đã còn không ngày tiễn đưa
Bên triền dốc nhớ mùa Thu xưa
Mắt trao lời nói mơ chờ đợi
Biết mấy lời thương cho đủ vừa

LITTLE STAR
17/3/2013
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Tue 19 Mar 2013, 06:27


TRẦM KHÚC THƠ

Ta trở về thương mấy dặm trường
Trăng xưa chênh chếch lối mờ sương
Có ai còn đợi bên bờ hẹn
Bóng nguyệt đêm hằn theo dáng thương

Tứ thơ ai viết ngân vần sầu
Trầm khúc tương tư vọng nguyệt lâu
Đàn trổi cung thương sầu nhịp dỡ
Đàn buồn lắng xuống hồn mưa ngâu

Người đã còn không ngày tiễn đưa
Bên triền dốc nhớ mùa Thu xưa
Mắt trao lời nói mơ chờ đợi
Biết mấy lời thương cho đủ vừa

LITTLE STAR
17/3/2013


Nhớ

Nhớ ai trằn trọc những đêm trường
Bóng cuối chân trời lấm bụi sương
Dầu lối rẽ chia không định hướng
Nhắc về kỷ niệm thấy mà thương

Bể dâu dương thế gợi bao sầu
Xa mấy tháng ngày nhớ mấy lâu
Biết có khi nào ta gặp lại
Hay hoài vương vấn chuyện tình Ngâu

Tiếng hát ai vang trong gió đưa
Chứa tình nghĩa nặng của thời xưa
Ai sầu ai cảm thương ai rứa
Mộng hái vào tim có đủ vừa?

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Sun 21 Jul 2013, 12:47



CHƠ VƠ

Chiều nay
Thu rớt
bên đồi nhớ

Lặng lẽ
bên bờ
trầm tích mơ

Sương muối
mây bồng
trôi lơ lửng

Vọng sầu
tiếng Nhạn
vang chơ vơ

Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Wed 09 Dec 2015, 14:30

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Images?q=tbn:ANd9GcSECkMZ4bXWuBgCsdnFy8pyLJ66dMt-XHjzWEQg9iA_9PwsTvtO8w


XUÂN ĐỢI ...


Tháng Mười Hai rồi đó thơ
Trăng mơ tròn mộng điểm sao chờ
Vần tương hội ngộ cùng tri kỷ
Cùng nhau về lại hòa tứ thơ


Chuẩn bị đón chào Xuân mới sang
Cho em mặc áo có hoa vàng
Ông bà móm mém cười vui trẻ
Quà tết lì xì chúc rộn vang


Nhà cửa trang hoàng đầy tiếng cười
Cành Mai vàng ánh nắng hồng tươi
Quê hương ngõ sáng hằng mong đợi
Người con viễn xứ về chung vui


LITTLE STAR
9.12.2015
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 17:37


NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 ANH+EM+HRPT+&+LITTLE+STAR+...
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 17:45



NGƯỜI VỀ YÊU MÂY TRẮNG

Có một hôm em lại về yêu mây trắng
Yêu nắng hồng Thu loang trải cỏ sân xanh
Vườn thơ anh cũng nở quanh màu hoa trắng
Hoa trắng ngần như lần đó ta gặp em

Ta xa em đã bao mùa hoa tuyết nở
Ngày em về ta rực rỡ nét mừng vui
giữa tinh sương em nhẹ vương đôi mắt ấy
Ngấn nhìn em lòng bỗng thấy nhẹ lâng lâng

Little_Ant ( Một ngày mùa đông vội về sớm )


NGƯỜI VỀ YÊU MÂY TRẮNG

Em thấy không hoa trắng trải đầy sân
Đôi chim lộng bóng lồng giàn hoa giấy
Hết những ngày tháng xa chờ em đấy
Em về ri hồng mãi nắng mùa Đông

Nhẹ gót mơ ta xích lại càng gần
Trên sân rộng lan dần đôi tóc nhớ
Em về rồi tình thơ thôi trăn trở
Vì tim lòng hòa nhịp thở Ta - Em

Kìa màu Xuân đang lấp lóe bên rèm
Tay đan chắt thon mền ơi yêu dấu
Tựa vào anh dù mai này có dẫu
Thu, Hạ, Đông ... thì ta vẫn là Xuân

Nép vào đây ngực trái hòa tim lòng
Nghe giấc mộng thiên thần về chung lối
Vai ta rộng em hãy tựa đầu mà gối
Ấm giấc mơ mãi mộng tình trăm năm

LITTLE STAR
5/4/2013
 @ Em LITTLE STAR (Ngôi sao nhỏ) họa vui cùng anh Little_Ant (chú kiến nhỏ) nha ! Hi hi hi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM   NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Little Star-