Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by Phương Nguyên Today at 12:41

SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Yesterday at 22:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:13

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 17:07

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58

Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Fri 31 May 2024, 09:34

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 May 2024, 16:51

Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45

SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 28 May 2024, 18:44

Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42

Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01

MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43

50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ nối tiếp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 49 ... 95, 96, 97, 98  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11252
Registration date : 08/08/2009

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 02:28

Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Bác gờm TÀU hỏa kỉa vừa tiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7122
Registration date : 01/04/2011

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 08:49

Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Bác gờm TÀU hỏa kỉa vừa tiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ
(TM)


Hìhì....
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4791
Registration date : 23/03/2013

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 11:37

Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Bác gờm TÀU hỏa kỉa vừa tiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ
(TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)


Hìhì....
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7122
Registration date : 01/04/2011

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 12:25

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Bác gờm TÀU hỏa kỉa vừa tiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ
(TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)


Hìhì....

tiêu có ở trên rùi tỷ  :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 12:45

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Bác gờm TÀU thủy hổm vừa xiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ
(TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)


Hìhì....

tiêu có ở trên rùi tỷ  :whisper:

Khỏi sửa để VĐ sửa.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4791
Registration date : 23/03/2013

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 12:48

Việt Đường đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Bác gờm TÀU thủy hổm vừa xiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ
(TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)


Hìhì....

tiêu có ở trên rùi tỷ  :whisper:

Khỏi sửa để VĐ sửa.

Vậy cậy nhờ huynh VĐ sửa giùm ạ.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 13:09

Phương Nguyên đã viết:
Việt Đường đã viết:

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Mẹ gờm TÀU thủy hổm vừa xiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ
(TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)


Hìhì....

tiêu có ở trên rùi tỷ  :whisper:

Khỏi sửa để VĐ sửa.

Vậy cậy nhờ huynh VĐ sửa giùm ạ.

Đã sửa trong trả lời trước và sửa thêm 1 từ nữa. Các bạn lấy phần sửa này nhé. hearts
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11252
Registration date : 08/08/2009

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 14:33

Việt Đường đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Việt Đường đã viết:

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Mẹ gờm TÀU thủy hổm vừa xiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)
Chừng bền ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt)
ĐỘ vững nhân luân phận chẳng xìu (Mytt)


[/size]

Hìhì....

tiêu có ở trên rùi tỷ  :whisper:

Khỏi sửa để VĐ sửa.

Vậy cậy nhờ huynh VĐ sửa giùm ạ.

Đã sửa trong trả lời trước và sửa thêm 1 từ nữa. Các bạn lấy phần sửa này nhé. hearts
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10571
Registration date : 23/11/2007

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Sat 07 Mar 2020, 07:03

mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Việt Đường đã viết:

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Mẹ gờm TÀU thủy hổm vừa xiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)
Chừng bền ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt)
ĐỘ vững nhân luân phận chẳng xìu (Mytt)


[/size]

Hìhì....

tiêu có ở trên rùi tỷ  :whisper:

Khỏi sửa để VĐ sửa.

Vậy cậy nhờ huynh VĐ sửa giùm ạ.

Đã sửa trong trả lời trước và sửa thêm 1 từ nữa. Các bạn lấy phần sửa này nhé. hearts


Có nước ĐỘ nữa sao?  :potay:

_________________________
Thơ nối tiếp - Page 96 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7122
Registration date : 01/04/2011

Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13Sat 07 Mar 2020, 08:02

mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Việt Đường đã viết:

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
mytutru đã viết:
Việt Đường đã viết:
kỳ này đổi tông lấy tên quốc gia nha, chỉ 1 tên thui đừng xài sang nghen quý huynh tỷ muội đệ  :tongue:

EM

Em gái vùng quê đẹp MỸ miều (TM)
Môi đào chủ NHẬT thắm lòng yêu (Mytt)
Sông HÀN thả dáng bao chàng ngẩn (PN)
Núi THÁI nghiêng vai đủ khách chiều (VĐ)
Cha nghiện thuốc LÀO nay đã bỏ (CV)
Mẹ gờm TÀU thủy hổm vừa xiêu (VĐ)
Thương AI CẬP bến thuyền còn đợi (VĐ)
Mộng tưởng về ANH nắm mọi điều (Mytt)

*Nếu thấy được Mytt tiếp tục Phần 2 nhé Huynh Tỷ Đệ Muội
----
ĐỜI EM

Nhưng nàng gợi Ý thử vài chiêu (Mytt)
THỔ địa mà hăm, vẫn cứ liều (CV)
Nghĩ ngợi MIÊN man buồn khó tỏ (TM)
Hầm hừ ÁO não nhớ khôn tiêu (PN)
Chừng bền ĐỨC hạnh đời luôn khỏe(Mytt)
ĐỘ vững nhân luân phận chẳng xìu (Mytt)




Hìhì....

tiêu có ở trên rùi tỷ  :whisper:

Khỏi sửa để VĐ sửa.

Vậy cậy nhờ huynh VĐ sửa giùm ạ.

Đã sửa trong trả lời trước và sửa thêm 1 từ nữa. Các bạn lấy phần sửa này nhé. hearts

mỗi người 1 câu thui tỷ, mừ tỷ thay chữ bền đi, đã bảo đừng xài sang rùi mừ!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ nối tiếp - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ nối tiếp   Thơ nối tiếp - Page 96 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ nối tiếp
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 96 trong tổng số 98 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 49 ... 95, 96, 97, 98  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật nối tiếp-