Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 May 2024, 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
suongsuong
Tổng số bài gửi : 206 Registration date : 29/01/2010
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Sat 30 Apr 2011, 08:04 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Wed 04 May 2011, 19:24 | |
| - suongsuong đã viết:
- rdinh đã viết:
|
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Thu 05 May 2011, 22:54 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Thu 12 May 2011, 18:53 | |
| [ HÈ NÀO TRỞ LẠI
Con đường xưa chung đôi Lời ai đã trao lời Trang học-trò giấy trắng Người ghi một đoạn đời
Chia tay lòng bùi-ngùi Nhìn bao cánh phượng rơi Một thời vào quá-khứ Dấu yêu bạn đường ơi !
Lâng-lâng lòng hỏi lòng Hè ơi ! có buồn không ? Sao ve kêu nức nở Mà em lệ tuôn dòng !
Chia-ly là hết rồi Người đi có gìn lời Em về hong giấc mộng Mơ người nơi xa-xôi !
Hôm nay nhìn phường hồng Nhớ ai xuyến-xao lòng Người đi không trở lại Ngập hồn em bâng-khuâng !
RDinh |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Mon 23 May 2011, 02:16 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Mon 06 Aug 2012, 19:13 | |
| RDINH XIN CHÀO TÁI NGỘ SHIROI VA QUÝ THI-HỮU DVTC
Được sửa bởi rdinh ngày Sat 11 Aug 2012, 21:45; sửa lần 1. |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Sat 11 Aug 2012, 21:44 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Thu 23 Aug 2012, 21:01 | |
| NHỚ NGƯỜI XA
Chiều nghiêng cơn nắng hắt-hiu vàng Mặt nước lan-man con sóng loang Có phải tàn phai ngày cuối Hạ ? Để rồi chờ đón tiết Thu sang
Mà sao lòng cứ hoài nhung-nhớ Nhớ một người xa cách lỡ-làng Lẽo-đẽo thân cò nơi cố-lý Bao giờ cho hết nỗi đa-đoan
Mây nước … vời trông trời nhạt nắng Đò chiều đã hết chuyến sang ngang Lao-xao lá rụng làm khuây động Tỉnh giấc tha-nhân đến ngỡ-ngàng !
R Đinh |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Thu 30 Aug 2012, 05:50 | |
| CƠN GIÔNG Mây làm vỡ cả một vầng trăng Mất một đêm vui của chị Hằng Giun, dế kêu lên lời rỉ-rả Trời buồn rụng xuống ánh sao băng
Thế rồi khuất cả những vì sao Gió kéo mây đen tự hướng nào ? Mờ-mịt cõi trời bao lá rụng Gió rung cành thấp đến cành cao
Tình thương đã mất - gió trao cây Gió đến mang theo giận dữ đầy Cây ngả, cây nghiêng vì gió xoáy Hồn thơ gió quyện… đã vèo bay ! R Đinh |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN Fri 14 Sep 2012, 22:19 | |
| QUÊ-HƯƠNG Chỉ nghe hai tiếng Quê-hương Xa-xôi mà thấy canh-trường trở-trăn Quê-hương ta - chỗ mẹ sinh Ấu-thơ ta ở luyến tình thiết-tha Trên ông bà, dưới mẹ cha Cô, dì, chú, bác cùng là...anh em Vợ chồng chung sống ấm-êm Cháu con nối dõi họ tên tông-đường Cùng chung một bọc yêu thương Rồi quanh quanh xóm láng-giềng thiết-thân Cuối làng cho chí đầu thôn Anh em tối lửa tắt đèn có nhau Quê-hương chẳng phải nhiệm-màu Mà là bệ phóng con tàu không-gianDu-hành vũ-trụ dậm ngàn Lượn chao khắp chốn dọc ngang thiên-hà Tình thâm đất tổ quê cha Dõi theotừng bước tầu qua chặng đường Quên sao được ... tiếng Quê-hương Tầu không bệ phóng ... nào đường đi lên ?... RĐinh |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÔI VẦN LỞN - MỞN | |
| |
| | | |
Trang 15 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 14, 15, 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |