Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG   TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG I_icon13Tue 06 Jan 2015, 10:55

TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG 10917107_1758528837706547_2707331752245679076_n



TRƯƠNG CHI –MỴ NƯƠNG 


(Bảo Minh Trang phổ thơ) 


Thấp thoáng xa trông một chiếc thuyền
Hữu tình điểm họa sắc sông duyên
Chàng trai đánh cá say mê thổi
Bản nhạc tình ca ấm áp chuyền.


Điệu sáo du dương quá ngọt ngào 
Ru hồn quyến rũ đến nao nao...
Phòng khuê thiếu nữ dường rung động
Lặng lẽ âm thầm ngắm vạn sao!


Anh chàng đánh cá vẫn hồn nhiên
Tựa chẳng lo âu chẳng muộn phiền 
Tặng hết cho đời âm hưởng đẹp
An nhàn hưởng thụ cảnh thần tiên...


Chẳng biết nơi đây một bóng kiều... 
Sa vào bẫy lưới của tình yêu
Thầm say tiếng hát lòng xao động
Dậy sóng tương tư nhớ thật nhiều.


Nghệ sĩ phong trần hẳn đẹp trai? 
Dày sương dạn gió bậc anh tài!
Môi xinh mắt đẹp hình thanh tú
Trinh nữ đêm về mộng nhớ ai! 


Canh trường giấu kín mộng liêu trai 
Thèn thẹn soi gương dạ cảm hoài
Ủ rũ thân hoa hờn khắc khoải
Sầu ưu lịm chết chốn trang đài...


Người ấy đang gần chẳng ở xa
Thường vui rộn rã thổi tiêu ca
Nào hay có kẻ đang thầm nhớ
Khắc khoải tim hờn rũ sắc hoa! 


Hỡi kẻ vô tư có biết là?
Khi chàng nhẹ nhõm thổi tiêu ca
Là đang quyến rũ con tim nhỏ
Xúc cảm dâng tràn nhớ thiết tha.


Giữ khối tình riêng khó tỏ bày
Âm thầm dệt mộng giữa trời mây
Yêu đương khó giải sầu di hận
Nét thắm phôi pha liễu úa gầy...


Tìm hiểu nguyên nhân muốn vẹn tròn
Cha nàng quyết định cũng vì con
Cho tìm nghệ sĩ nơi sông vắng 
Chữa bệnh tương tư đến mỏi mòn!


Giọng hát Trương Chi tựa thuốc thần 
Cho nàng lấy lại nét thanh tân 
Phong dung sáng rực dường hoa thắm
Ước được nhìn ai dẫu một lần. 


Người mà thổi sáo tuyệt làm sao 
Quyến rũ lòng ai mãi ước ao
Ngưỡng mộ xua liền trong thoáng chốc 
Hương nồng ấp ủ hóa mây sao.


Giấc mộng yêu thương dập lửa rồi, 
Không còn rạo rực quả tim côi
Buồn kia vắng hẳn dường mây khói
Giải thoát tình yêu tự đắp bồi. 


Cơn sầu phút chốc chuyển cho ai…
Lữ khách vô tư bỗng cảm hoài…
Sắc đẹp thiên kiều ôi tuyệt mỹ
Thu hồn cuốn phách của chàng trai! 


Ru trời ảm đạm tiếng thê lương...
Ảo não lâm li đến đoạn trường
Khổ đó của người, ta nhận lại... 
Nên giờ phải chịu gánh bi thương...


Cái nỗi tương tư thật nát lòng 
Ơi người gác ngọc biết hay không?
Nàng trao cả một bờ sông ái
Giết chết hồn này giữa nhớ mong! 


Tiếng sáo từ đây nặng tủi sầu
Đem nguồn oán hận phủ canh thâu 
Lồng chua xót đượm buồn chan chứa
Lão nguyệt xui chi lỡ nhịp cầu.


Đánh bạo nên tìm đến Mỵ Nương 
Đôi lời thố lộ những niềm thương
Nàng không đáp trả tình yêu ấy 
Giết chết chàng trai giữa đoạn trường.


Thất vọng chàng ngồi bên bến sông
Lời ca não ruột đến nao lòng 
Tương tư chất mãi ngày thêm nặng
Tự vẫn là phương giải nhớ mong. 


Buồn thay chốn ấy biệt con thuyền
Tựa trả cho người mối nợ duyên 
Điệu sáo mơ màng nay vắng hẳn
Thầm chan nước mắt lịm hương nguyền.


Ưu sầu chất ngất quyện thời gian
Đã chết mà thương với hận tràn
Xác rã nhưng hờn tim chẳng nát 
Đông thành khối đá mãi nào tan.


Ngọc kia tể tướng mến yêu dùng 
Mướn chạm thành hình một cái chung 
Sắc đẹp tươi thanh và rạng rỡ
Trà ngon nước mát lạ vô cùng. 


Mỵ Nương lặng lẽ ngắm chung trà 
Ngư phủ năm nào bỗng hiện ra 
Bất giác khôn ngăn dòng xúc cảm
Ngọc thành nước mắt nhỏ thềm hoa.


Khối tình biết gởi cho ai?
Sầu này mang xuống tuyền đài chẳng tan. 
Trải qua mấy độ thời gian
Người đời vẫn xót cho chàng Trương Chi!!! 


17/09/2011
Về Đầu Trang Go down
 
TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Bảo Minh Trang-