Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 11:13

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 08:45

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 06:29

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 06:24

NGƯỜI VỀ by Phương Nguyên Yesterday at 17:08

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Jul 2024, 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Fri 26 Jul 2024, 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐƯỜNG & HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Thu 19 Feb 2015, 10:09

Ng.Ánh đã viết:
ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Tea-cup
CHÚC TẾT THẦY

Nâng chén trà thơm kính chúc Thầy
Gia hoà nghiệp thuận cả năm may
Bạc tiền vuốt mũi bao bao ứ
Văn phú sờ râu quyển quyển dày
Nhện giỏi cưng nhiều cho láng gậy
Trò hiền quánh ít đỡ bầm tay
Đưa đò chẳng giận người quên bến
Bỡi trót iu bông phải ráng cày!


NU

NĐƯỜNG & HOA - Page 21 P6_web.3103755_std
CHÚC TẾT THẦY


Nhân dịp đầu năm chúc tết Thầy
Muôn điều như ý,vạn điều may
Phú văn cuộn bút dòng dòng thẳng
Tiền bạc nhào rương cọc cọc dày
Tấp nập vườn đào nhăn áo mũ
Ồn ào lóp học quíu chân tay
Ra trường dấu hiếm người thăm hỏi
Nghiệp dính vào thân vẫn cố cày


Ng.Ánh - 19/02/15
 
Chúc Tết


Một đám trò ngoan tới lễ thầy
Đôi lời chúc lại những cầu may
Phúc dường Đông Hải tài khoe rạng
Thọ tỷ Trường Sơn đức kết dày
Cửa ngọc an khang ngồi khoẻ sức
Nhà vàng thịnh lộc đếm tê tay
Quanh năm rộn rã như ngày Tết
Nhàn nhã dong chơi chẳng phải cày

Ái Hoa

_________________________
ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Thu 19 Feb 2015, 12:13

Ai Hoa đã viết:
Ng.Ánh đã viết:
ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Tea-cup
CHÚC TẾT THẦY

Nâng chén trà thơm kính chúc Thầy
Gia hoà nghiệp thuận cả năm may
Bạc tiền vuốt mũi bao bao ứ
Văn phú sờ râu quyển quyển dày
Nhện giỏi cưng nhiều cho láng gậy
Trò hiền quánh ít đỡ bầm tay
Đưa đò chẳng giận người quên bến
Bỡi trót iu bông phải ráng cày!


NU

NĐƯỜNG & HOA - Page 21 P6_web.3103755_std
CHÚC TẾT THẦY


Nhân dịp đầu năm chúc tết Thầy
Muôn điều như ý,vạn điều may
Phú văn cuộn bút dòng dòng thẳng
Tiền bạc nhào rương cọc cọc dày
Tấp nập vườn đào nhăn áo mũ
Ồn ào lóp học quíu chân tay
Ra trường dấu hiếm người thăm hỏi
Nghiệp dính vào thân vẫn cố cày


Ng.Ánh - 19/02/15
     
Chúc Tết


Một đám trò ngoan tới lễ thầy
Đôi lời chúc lại những cầu may
Phúc dường Đông Hải tài khoe rạng
Thọ tỷ Trường Sơn đức kết dày
Cửa ngọc an khang ngồi khoẻ sức
Nhà vàng thịnh lộc đếm tê tay
Quanh năm rộn rã như ngày Tết
Nhàn nhã dong chơi chẳng phải cày

Ái Hoa
ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Taza-de-cafe-caliente
 
 
BIẾU THẦy


Rượu quý hâm xong gửi biếu Thầy
Ướng vào tích tắc gặp điềm may
Lộc tài thánh giúp khu rừng...rậm
Duyên nợ trời cho sợi chỉ dày
Vượn lũ chim bầy không đã giấc
Vợ đàn con đống chẳng ngơi tay
Thuốc thần sức đủ mười trong một
Tuổi đến trăm tư vẫn muốn... cày applause 


19/2/2015   -  HK
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Mon 23 Feb 2015, 16:12

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Vu%20lan%20(4)

HỨA

Chớ trách gì xuân hãy trách mình
Từ rày nhứt quyết phải làm thinh
Trời kia đổ sập càng không ngó
Đất nọ lăn quay cũng chẳng kình
Mặc kệ xù xì hay láng bóng
Phớt lờ cũ kĩ hoặc tươi xinh
Đến chùa chuông mõ ngày đôi bận
Phủi sạch sành sanh nợ với tình

23/02/2015/   NU
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Mon 23 Feb 2015, 19:24

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Vu%20lan%20(4)

HỨA

Chớ trách gì xuân hãy trách mình
Từ rày nhứt quyết phải làm thinh
Trời kia đổ sập càng không ngó
Đất nọ lăn quay cũng chẳng kình
Mặc kệ xù xì hay láng bóng
Phớt lờ cũ kĩ hoặc tươi xinh
Đến chùa chuông mõ ngày đôi bận
Phủi sạch sành sanh nợ với tình

23/02/2015/ NU


Tỷ NU mến! Cho em vui với tỷ nha!

Nhắc Mãi Làm Chi

Nhắc nữa làm chi chuyện chúng mình
Khi mà phận số mãi im thinh
Bờ môi hết thắm ngàn câu hẹn
Ánh mắt còn trơ mỗi sắc kình
Dẫu gắng chan đầy bao mộng đẹp
Hay là trải ngập những mơ xinh
Thì sau chẳng thể vừa êm ấm
Bởi nghĩa nhân xưa đã dứt tình

TB
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Wed 25 Feb 2015, 22:43

CHÚC TẾT THẦY

Nâng chén trà thơm kính chúc Thầy
Gia hoà nghiệp thuận cả năm may
Bạc tiền vuốt mũi bao bao ứ
Văn phú sờ râu quyển quyển dày
Nhện giỏi cưng nhiều cho láng gậy
Trò hiền quánh ít đỡ bầm tay
Đưa đò chẳng giận người quên bến
Bỡi trót iu bông phải ráng cày!

NU



CHÚC TẾT THẦY

Nhân dịp đầu năm chúc tết Thầy
Muôn điều như ý,vạn điều may
Phú văn cuộn bút dòng dòng thẳng
Tiền bạc nhào rương cọc cọc dày
Tấp nập vườn đào nhăn áo mũ
Ồn ào lóp học quíu chân tay
Ra trường dấu hiếm người thăm hỏi
Nghiệp dính vào thân vẫn cố cày


Ng.Ánh - 19/02/15
 
 
Chúc Tết

Một đám trò ngoan tới lễ thầy
Đôi lời chúc lại những cầu may
Phúc dường Đông Hải tài khoe rạng
Thọ tỷ Trường Sơn đức kết dày
Cửa ngọc an khang ngồi khoẻ sức
Nhà vàng thịnh lộc đếm tê tay
Quanh năm rộn rã như ngày Tết
Nhàn nhã dong chơi chẳng phải cày

Ái Hoa

 
 
Mừng Tết Thầy

Tết dẫu đi qua lễ kính thầy

Mai đào nở rộ báo điềm may
Chun trà bốc khói tri ân cả
Nét chữ lồng hương tạ đức dày
Lộc rủ trăm kho đầy đặn sức
Tài rền vạn phố mượt mà tay
Vang danh mọi thuở bao người mến
Phúc hưởng ngàn sau bởi trước cày


Mytutru 06.01.2015

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Chun_t10


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 26 Feb 2015, 15:54; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 13:25

Em kính chào Tỷ MTT,Tỷ vẫn khoẻ chứ ạ,mới đi làm lại nên bận quá,em nợ Tỷ nha,cho e líu lo với đệ TB trước đã,chúc Tỷ luôn vui,khoẻ, hi :bong: NU
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 13:52

Đệ TB ui,vì tỷ bực ô xã quá mà tết nên phải cố nhịn,nó cứ ấm ức đành phải mượn thơ nói ra cái bực bội cho đỡ tức vậy mà, :mim: hết tết rùi tỷ hong sợ xui nữa nên tỷ giũa cho mấy ngày liền giờ biết lỗi im re rùi :mim: 

HỨA


Chớ trách gì xuân hãy trách mình
Từ rày nhứt quyết phải làm thinh
Trời kia đổ sập càng không ngó
Đất nọ lăn quay cũng chẳng kình
Mặc kệ xù xì hay láng bóng
Phớt lờ cũ kĩ hoặc tươi xinh
Đến chùa chuông mõ ngày đôi bận
Phủi sạch sành sanh nợ với tình

23/02/2015/   NU


Tỷ NU mến! Cho em vui với tỷ nha!

Nhắc Mãi Làm Chi

Nhắc nữa làm chi chuyện chúng mình 
Khi mà phận số mãi im thinh
Bờ môi hết thắm ngàn câu hẹn
Ánh mắt còn trơ mỗi sắc kình
Dẫu gắng chan đầy bao mộng đẹp
Hay là trải ngập những mơ xinh
Thì sau chẳng thể vừa êm ấm 
Bởi nghĩa nhân xưa đã dứt tình

TB

BỰC

Lỗi ở nơi ai chả phải mình
Lỗi là ông xã, ráng mần thinh
Vì xuân mới dứt chưa thèm cãi
Bỡi tết vùa đi hỏng muốn kình
Xe vợ mua về kêu quá xấu
Hoa dì chọn giúp bảo không xinh
Cằn nhằn suốt buổi nghe càng bực
Nếu chẳng đâu năm đả mẻ tình ~X( 
 
NU hi 
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 10:11

[quote defaultattr=""]Đệ TB ui,vì tỷ bực ô xã quá mà tết nên phải cố nhịn,nó cứ ấm ức đành phải mượn thơ nói ra cái bực bội cho đỡ tức vậy mà, :mim: hết tết rùi tỷ hong sợ xui nữa nên tỷ giũa cho mấy ngày liền giờ biết lỗi im re rùi :mim: 

HỨA


Chớ trách gì xuân hãy trách mình
Từ rày nhứt quyết phải làm thinh
Trời kia đổ sập càng không ngó
Đất nọ lăn quay cũng chẳng kình
Mặc kệ xù xì hay láng bóng
Phớt lờ cũ kĩ hoặc tươi xinh
Đến chùa chuông mõ ngày đôi bận
Phủi sạch sành sanh nợ với tình

23/02/2015/   NU


Tỷ NU mến! Cho em vui với tỷ nha!

Nhắc Mãi Làm Chi

Nhắc nữa làm chi chuyện chúng mình 
Khi mà phận số mãi im thinh
Bờ môi hết thắm ngàn câu hẹn
Ánh mắt còn trơ mỗi sắc kình
Dẫu gắng chan đầy bao mộng đẹp
Hay là trải ngập những mơ xinh
Thì sau chẳng thể vừa êm ấm 
Bởi nghĩa nhân xưa đã dứt tình

TB

BỰC

Lỗi ở nơi ai chả phải mình
Lỗi là ông xã, ráng mần thinh
Vì xuân mới dứt chưa thèm cãi
Bỡi tết vùa đi hỏng muốn kình
Xe vợ mua về kêu quá xấu
Hoa dì chọn giúp bảo không xinh
Cằn nhằn suốt buổi nghe càng bực
Nếu chẳng đâu năm đả mẻ tình ~X( 
 
NU hi 

Cho mình ké vui với tỷ một bài nhe , chúc tỷ NU năm mời vui mạnh .

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Duyen_tinh[/quote]
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Tue 10 Mar 2015, 09:00

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Xuonghoa_zps504f2308
VUI VẦY 

Thoải mái vào đây gõ đục dùi
Thơ Đường lục bát thả cùng vui
Vài hôm rượu trắng sườn dê lụi
Lắm bữa trà xanh hạt dẻ lùi
Nhã ý cho vần câu sáng tỏ
Thân tình dẫu chữ mực đen thui
Kim bằng vạn thuở còn lưu luyến
Chút nghĩa từ trao chẳng nỡ chùi

Gió Bụi

GOM CHÙI

Mặc ai kinh sử vạn chương dùi
Mình chỉ đi tìm một chút vui
Tủ trống tiền khô quên chả hấp
Nhà neo bếp lạnh nhớ khoai lùi
Hằng mong có được màu tươi rói
Mãi ước không còn cảnh tối thui
Giữa muốn và thành luôn khoảng cách
Mơ sai mộng trật phải gom chùi 

08/3/2015/ NU 

ƯU ÁI

Khấp khởi cùng nhau soạn chữ dùi
Cho lòng rộn rã đắm niềm vui 
Tình huynh đậm tỏa thơm trà cúc
Nghĩa tỷ nồng say ngọt mía lùi
Ước buổi hàn huyên mời ngỗng lụi
Mơ ngày đối ẩm đãi trừu thui
Dù xa vẫn đọng nhiều ưu ái
Khắc những vần thơ dạ nỏ chùi. 

Gió Bụi
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13Sat 14 Mar 2015, 09:04

Gió Bụi đã viết:
ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Xuonghoa_zps504f2308
VUI VẦY 

Thoải mái vào đây gõ đục dùi
Thơ Đường lục bát thả cùng vui
Vài hôm rượu trắng sườn dê lụi
Lắm bữa trà xanh hạt dẻ lùi
Nhã ý cho vần câu sáng tỏ
Thân tình dẫu chữ mực đen thui
Kim bằng vạn thuở còn lưu luyến
Chút nghĩa từ trao chẳng nỡ chùi

Gió Bụi

GOM CHÙI

Mặc ai kinh sử vạn chương dùi
Mình chỉ đi tìm một chút vui
Tủ trống tiền khô quên chả hấp
Nhà neo bếp lạnh nhớ khoai lùi
Hằng mong có được màu tươi rói
Mãi ước không còn cảnh tối thui
Giữa muốn và thành luôn khoảng cách
Mơ sai mộng trật phải gom chùi 

08/3/2015/ NU 

ƯU ÁI

Khấp khởi cùng nhau soạn chữ dùi
Cho lòng rộn rã đắm niềm vui 
Tình huynh đậm tỏa thơm trà cúc
Nghĩa tỷ nồng say ngọt mía lùi
Ước buổi hàn huyên mời ngỗng lụi
Mơ ngày đối ẩm đãi trừu thui
Dù xa vẫn đọng nhiều ưu ái
Khắc những vần thơ dạ nỏ chùi. 

Gió Bụi

CẢM THÁN



Thơ phú lôm côm vẫn cố dùi
Bỡi đời hiếm gặp những ngày vui
Thuở xưa chỉ chuộng ăn mì gói
Hiện tại còn ưa gặm bắp lùi
Thùng gạo khi đây khi trống rổng
Đèn dầu lúc tỏ lúc mờ thui
Gia tài chắt mót vài nia chữ 
Rảnh trút ra sân tỉ mỉ chùi :mim:


NU hi


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐƯỜNG & HOA - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐƯỜNG & HOA   ĐƯỜNG & HOA - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐƯỜNG & HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: nha uyen-